Câu nói "an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà" đã ghi sâu vào tâm trí em . Cứ khi nghe câu nói đó , em lại quyết tâm không gây mất trật tự an toàn giao thông . Giao thông Việt Nam bây giờ rất mất trật tự vì những người đi xe cẩu thả , hàng 3 hàng 4 gây ra đụng chạm , thương tích rất nhiều . Mọi người không khỏi rùng mình khi nghe những vụ tai nạn chết người , bị thương do tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra . Mỗi ngày thì có khoảng trung bình 40 người chết , mỗi năm có khoảng hơn nghìn người chết chỉ vì do vấn đề mất trật tự giao thông . Đúng là một con số kinh khủng . Chiến tranh đã hành hạ con người khoảng hơn nghìn năm , nhưng cũng đã kết thúc . Bây giờ , an toàn giao thông lại trở thành mối thảm họa rất lớn cho con người . Tai nạn giao thông là thứ mà ta luôn phải đối mặt , hãy tôn trọng kỉ luật giao thông , đừng gây mất trật tự rồi sau này cũng sẽ nhận được hậu quả còn ghê hơn bây giờ . Em sẽ luôn thực hiện đúng nội quy an toàn giao thông để không gây mất trật tự giao thông . Nếu bạn muốn giữ được an toàn giao thông thì hãy nghĩ đến câu nói này nhé " an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà " . Hãy tôn trọng luật giao thông nhé mọi người !!!