Bài 1 : Suy nghĩa :
+ ( 1 ) Mỗi khi cánh cổng trường mở ra, thì đó có lẽ là một điều kì dịu đối với cả nhân loại, vì ngôi trường - nơi chắp cánh, nơi đưa chúng ta về bến bờ, nơi thực hiện được tất cả ước mơ của chúng ta. Can đảm bước vào là một thử thách nhưng bước vào sẽ làm gì là một thử thách nữa
+ ( 2 ) Câu nói đã thể hiện một ước muốn của người cha, người mẹ là đứa con phải can đảm, vì can đảm mới đủ tư cách để bước vào một xã hội lớn lao như thế. Mỗi can đảm đã là một ước muốn biết bao nhiêu người không có được rồi
Bài 2 : Vai trò :
+ Vì em còn nhỏ nên em phải làm những việc nhỏ : Quét nhà, học tập, làm những công việc nhà có thể làm được
Bài 3 : Em mong muốn :
+ Thầy cô quan tâm chúng em
+ Thầy cô giảng dạy cho chúng em kĩ hơn
+ Thầy cô không nên đánh, quát mắng học sinh
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu