....Con cáo với đôi mắt hung tợn nhìn thỏ con và nói : " đi săn cả ngày cuối cùng cũng đã có mi lót dạ cho ta rồi " . Tên cáo xám từng bước tiến tới thỏ con. Khuôn mặt dữ tợn, đôi vuốt, nanh dài, cùng nước dãi chảy ra từ miệng hắn khiến thỏ con vô cùng sợ hãi và hối hận vì đã không nghe lời mẹ. Thỏ con biết rằng mình có cố chạy cũng không thoát được nên có gắng báo hiệu cho mẹ mình biết và cầu mong điều kì diệu sảy ra. " đoàng " . Thỏ con tự hỏi đó là gì, quay lại không còn thấy cáo nữa, thỏ mừng rỡ chạy về nhà với mẹ. Từ đó về sau không còn thấy thỏ con đi chơi 1 mình nữa.
Hãy bình chọn hay nhất cho mk nhé
Chúc bạn học tốt