câu 2: định kiến là những đánh giá, tiêu chuẩn, chuẩn mực của người khác, của xã hội. cũng là suy nghĩ, ý kiến, lối sống của số đông con người, là những lối mòn đã có từ xưa mà con người xem là đúng đắn.
câu 3
Định kiến từ lâu đã trở thành 1 thứ luôn tồn tại song song với cuộc sống con người, bất biến. Bởi vậy điều quan trọng nhất không phải là xóa bỏ định kiến mà là bỏ qua định kiến. Hãy đừng sống theo cách nghĩ của người khác bởi ''hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của ng khác, cuộc sống của học là sự bắt chước, cảm xúc của họ là 1 câu trích dẫn''Mà hãy cứ kiên định, hãy ''lắng nghe lời thì thầm của trái tim'' để sống 1 cuộc đời của chính mình, không phải của ai khác. Hãy ngưng làm 1 con thuyền luôn phải xuôi theo dòng chảy của nước mà hãy đi theo con đường của mình.