Đề bài. Thời gian dần trôi về những ngày cuối năm, bác Lịch treo tren tường trầm ngâm buồn bã, chưa biết mình sẽ đi về đầu. Đang miên man suy nghĩ, bỗng bác nghe được câu chuyện của cô chú và các bạn về kế hoạch làm sản phẩm tái chế có ích cho cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường. Bằng trí tưởng tượng của mình, em hãy đóng vai bác Lịch kể toàn bộ câu chuyện thú vị trên.
Bài giải
Thời gian dần trôi về những ngày cuối năm, Tôi như biến thành 1 người khác, suốt ngày trầm ngâm buồn bã. Không như những ngày đầu năm. Bây giờ không biết đi đâu về đâu. Đang miên man suy nghĩ, bỗng tôi nghe được câu chuyện của cô chú và các bạn về kế hoạch làm sản phẩm tái chế có ích cho cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường. Lúc đó trong lòng tôi mọi buồn bã, trầm ngâm đều tan biến.
CHÚC BẠN HOK TỐT!!
CHO MIK 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT ĐƯỢC KO??