trong một lần đi tập trống và dịp hè , trong đó có em , phương ,minh và các anh khối sáu (khối 5 1 năm trước) và cô dạy trống là cô lan . cô rất hiền , ko quát mắng chúng em một tí nào , ngoài ra cô còn chỉ chúng em từng nhịp trống .
hôm đó trong lúc giải lao em , minh và phương đã kể cho nhau nghe về những câu chuyện hay ho , thú vị ,hay gặp vào đời sống của mình và họ .bọn em đã rất là vui . lúc đó bọn em ko thân lắm ,nhưng chỉ sau vài hôm , ba bọn em đã lập thành một nhóm riêng chỉ có đúng ba bọn em biết .
khi đó rất là vui , ai cũng cười sặc sỡ . Em cũng sẽ ghi nhớ mãi điều này trong đầu và ko bao giờ quên .