Giúp mik nha, mik sẽ vote 5* cho Câu 1: Cho đoạn văn sau: Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như những mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy, bẹ măng mọc kín thân cây non, ủ kĩ như áo mẹ trùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt. Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử a, Đoạn văn trên miêu tả đối tượng nào? Dựa vào dấu hiệu nào mà em khẳng định như vậy? b, Đoạn văn có 3 câu. Hãy chỉ ra câu nào thể hiện rõ cách tưởng tượng, so sánh khi miêu tả? Câu nào bộc lộ rõ nhận xét của người viết? c, Viết 1- 2 câu nêu cảm nghĩ của em khi đọc đoạn văn trên? Câu 2: Nếu phải tả cảnh làng xóm nơi em ở vào 1 ngày mùa đông giá lạnh, em dự định sẽ lựa chọn những hình ảnh nào? Hãy liệt kê những hình ảnh đó.

Các câu hỏi liên quan