kể về người thân Gia đình em có 6 người: ông, bà, cha,mẹ, em và em của em. Nhưng người mà em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ luôn là người rất dịu dàng và hiền hậu Mẹ em năm nay ba mươi sáu tuổi .Cao một mét năm mươi bảy. Mái tóc mẹ dài, đen óng ả; lớp da trắng, mền và mịn. Đôi mắt mẹ to như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hình sọc dừa. Đôi môi mẹ đỏ tươi tựa như bông hoa hồng mới nở. Giọng nói mẹ đầm ấm, khi nhìn em mẹ nở một nụ cười tươi với đôi mắt trìu mến Mẹ em làm thợ may, dù bận rôn nhưng mẹ vẫn còn thời gian chăm sóc cho cả gia đình. Mẹ dạy em nấu những món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Mẹ nói niềm hạnh phúc nhất là được nấu ăn cho những người mình yêu thương. thi hoảng em giúp đỡ mẹ những việc như : lau nhà , quét nhà, ...để cho mẹ đỡ mệt. Mỗi buổi tối mẹ thường giảng giải cho em những bài toán khó.Những khi em mắc lỗi mẹ dạy cho em em điều hay lẽ phải. Điều mà em nhớ nhất là khi em bị ốm, mẹ lo lắng cho em từng ly từng tí. Những lúc như vậy em chỉ muốn nói"Con yêu mẹ" con thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Mẹ là món quà quý giá nhất đời con. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng yêu thương và chăm soc của mẹ cho mình hay nhất với ạ