1,người kể chuyện là chuột cống, chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất.
sự việc chính: chuột cống kể về một căn nhà mà nó ko hề sờ mó đến và câu chuyện còn kể về đàn chuột cắn đuôi nhau vừa nhảy vừa hát.
2 Chuột Cống phình bụng khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi, rồi cất tiếng rè rè:Ta là Chuột Cống
Mõm nhọn lông xù
Đời ta hôi thối
Nhưng cái bụng ta to!
Hô hô!
nhận xét: chuột cống là thân hình xấu xí với cái mõm nhọn và lông xù, người hôi thối và có cái bụng to. ko những thế nó rất ngông ngênh, khi nói thì phình bụng khệnh khạng và vuốt ria sau đó cất tiếng rè rè
3
4 mèo thay đổi thái độ run run → tức giận
5 các từ láy: lim dim, hầu hết, chậc chậc, thao láo, chít chít, ha ha, hôi thối, hô hô, hà hà, bình bịch, túy lúy, xé xác, run run, hu hu, gật gù