Nhà tôi có một chú chó rất ham ăn. Nó được mệnh danh là "thiên tài ăn tạp" nên trông nó rất mũm mĩm. Nó tuy tham ăn nhưng lại rất được việc, nó thường giúp e đào cỏ, tìm đồ,...Nhưng mỗi tối nó lại giở tính ăn khuya nên em phải luôn thức canh chừng. Có những lúc, em không có ở nhà thì chú lại lì lợm mà ăn vụng rồi lại nũng nịu để em không mắng. Nhưng mà không thể trách nó được vì ai cũng có tính ăn uống riêng mà. Chắc em nên tập cho nó ăn kiêng thôi vì nó đã quá tăng cân rồi. Ngoài ăn ngủ ra thì chú còn rất thích em chơi cùng nên em cũng dành khá nhiều thời gian cho chú. Em rất yêu quý chú chó háu ăn này của mình.
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^