Giúp mik với Câu 1: Ở đoạn cuối “ Bài học đường đời đầu tiên”, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số. Em thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn và viết một đoạn văn khoảng 10 câu diễn tả lại tâm trạng ấy theo lời của Dế Mèn. Trong đoạn có sử dụng 1 phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự và 1 phép so sánh. (Gạch chân, chú thích phó từ và phép so sánh đó). Câu 2: Qua văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên”, hãy viết đoạn văn khoảng 10 miêu tả hình ảnh Dế Mèn trong câu chuyện. Trong đoạn có sử dụng 1 phó từ chỉ quan hệ thời gian và 1 phép so sánh. (Gạch chân, chú thích phó từ và phép so sánh đó). Câu 3: Một buổi tối, sau khi đã học bài xong, em bước ra sân, hít thở không khi trong lành của màn đêm yên tĩnh. Hãy tả lại khung cảnh quanh em lúc đó. (Lưu ý: Câu 3 học sinh trình bày bằng một bài văn hoàn chỉnh có độ dài khoảng 1 trang giấy).

Các câu hỏi liên quan