giúp mik với “Kể từ hôm đó, mặc dù mọi chuyện vẫn như cũ trong căn nhà của chúng tôi, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi bên bàn học, tôi chỉ muốn gục xuống khóc.Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.” 1. Tác giả đã diễn tả ấn tượng ban đầu bao trùm về vùng sông nước Cà Mau qua những chi tiết, hình ảnh nào? Từ đó em hình dung như thế nào về ảnh sông nước Cà Mau. 2. Em có nhận xét gì về cách đặt tên cho các vùng sông con kênh ở vùng Cà Mau? Những địa danh đó gợi ra đặc điểm gì về thiên nhiên và cuộc sống ở Cà Mau.

Các câu hỏi liên quan