Đại dịch Covid 19 là nỗi lo chung của toàn nhân loại trong tình hình hiện nay. Chao ôi, đại dịch đã để lại biết bao hậu quả nặng nề về người và của! Đại dịch khiến cho cuộc sống bị đảo lộn: ngoài đường, tiếng chim vẫn ríu rít song đường phố lại vắng vẻ đến lạ. Đối diện với dịch bệnh, nhân dân và chính phủ ta đã luôn kiên cường để chiến đấu với dịch bệnh. Chính phủ đã đưa ra những sách lược đúng đắn, kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh. Các y, bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội,... tuyến đầu đã không quản nguy hiểm mà ngày đêm tận tâm chăm sóc người dân. Đồng bào ta đa phần chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Không chỉ vậy, nhân dân còn nâng cao tinh thần tương thân tương ái cao đẹp. Tinh thần cao đẹp ấy lấp lánh trong những hành động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau của cả nước. Những chuyến xe tình nghĩa chở thực phẩm đến mọi miền Tổ quốc. Những suất ăn miễn phí được trao tận tay cho những người lao động nghèo. Hàng loạt chủ nhà trọ tự nguyện giảm tiền trọ cho người thuê. Hi vọng đại dịch sẽ qua mau để cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường. Muốn vậy, mỗi cá nhân phải tự ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc phòng chống dịch.
* Trợ từ: là
Thán từ: chao ôi
Từ tượng thanh: ríu rít
Từ tượng hình: lấp lánh