giống như tất cả mọi người mỗi ngày thức giất điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là hôm nay có bao nhiêu người đã mắc covid 19 bao nhiêu người may mắn được các bác sĩ chữa khỏi bệnh ba mẹ tôi đều được nghĩ làm vì lệnh cách li toàn xã hội của nhà nước ra ngoài phải đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên không được vứt khẩu trang bừa bãi bên ngoài khung cảnh xe cộ tấp nập qua lại nay đã biến mất những tiếng còi xe tải inh ỏi đôi khi làm tôi giật mình cũng không còn những người bán hàng rong vất vả mưu sinh kiếm sống qua ngày, người đứa trẻ bán vé số nay cũng chẳng thấy đâu đôi lúc muốn ăn gì đó thì phải gọi người giao hàng vì thế nên thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy anh shipper chạy xe qua lại trên phố chợ thì vẫn mở như mọi ngày nhưng cũng có lúc vắng tanh chẳng một bóng khách trước chợ luôn có những chiến sĩ công an đứng để đo thân nhiệt rửa tay hay phát tặng khẩu trang miễn phí
trạng ngữ : tôi và thỉnh thoảng nhớ vote 5 sao cho mình nha đánh máy muốn mòn cái tay dị đó