Bài làm
Chị Dậu là một người phụ nữ nông dân thương yêu chồng con hết mực, là người có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước các cổ tục đày đọa của thơi phong kiến. Qua đoạn trích " tức nước vỡ bờ" lại càng thể hiện rõ điều đó. Sau khi anh Dậu bị trói và kìm kẹp ở đình, anh được đưa trở về nhà với vẻ "như người mất hồn" , vì cái tình yêu bao la, chị Dậu đã nấu một bát cháo nóng, thổi và nom cho chồng ăn. Chỉ từ đó mà ta có thể thấy chị là một người phụ nữ đảm đang, dịu hiền và tận tụy hết lòng vì chồng con. Khi anh Dậu mới đưa bát cháo lên chưa kịp húp thì bọn nhà lí trưởng lại đến làm loạn .Ban đầu , chị Dậu vẫn mang trong mình vẻ hiền dịu, tha thiết xin tha. Nhưng vì bọn chúng đã quá tay, nặng lời với chị và anh Dậu, nên chị rất uất ưc, cắn răng và chống cự lại. Lúc đó, chị không còn hiền dịu nữa mà cảm giác chị là một người đàn bà lực điền, mạnh mẽ. Trước những hành động hung bạo, độc ác, đểu cáng của bọn hào lý tham lam hống hách chị Dậu đã vùng dậy đứng lên đấu tranh để bảo vệ mạng sống cho chồng. Cũng từ đó, lên án và phê phán các cổ tục hung tàn của thời phong kiến và nêu cao vẻ đẹp của người phụ nữ xưa qua nhân vật chị Dậu.
Vote 5s và ctlhn choa mị nhé!!!Thanks