1. Hình ảnh trên khiến em liên tưởng tới sự việc 20 người dân Hàn Quốc được đưa sang cách ly đã chê bai nói dối với nước họ là Việt Nam chúng ta phân biệt đối xử không tốt với họ, họ chê bánh mì Việt Nam, lên tiếng chỉ trích nước ta không chăm sóc hộ đầy đủ
2. Đối với dân tộc VIệt Nam, tự tôn dân tộc ko phải là 1 tình cảm tự nhiên ,mà nó còn là sản phẩm được hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng của dân ta. Chúng ta tự hào yêu mến khi dược sinh ra ngay trên chính mảnh đất hình chữ S thiêng liêng này,tự hào là con cháu của bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, Việt Nam ta luôn tự hào về những truyền thống tốt đẹp,dung dị chân thành, khoan dung,nhân ái giữa người với người.
Tự tôn dân tộc ấy chính là tự hào,hãnh diện về nơi quê cha đất mẹ của mình,ý thức được về sự tôn trọng,tôn thờ với những truyền thống của nhân dân, ngoài ra thì sự tự tôn cungx bao gôm cả nhân ái và dung dị với ngkhac đbiệt là đôi với các nước khác chúng ta đều phải thể hiện được lòng tự tôn dân tộc. Chúng ta mạnh mẽ đi lên sau bao thời khắc lịch sử đầy tang thương , hãnh diện nêu cao sự tự tôn dân tộc với nước bạn nhưng sự tự tôn ấy không có nghĩa là vỗ ngực xưng tên mà xem nhẹ văn hóa của các nước khác.
Việt Nam ta chân chất,giản dị mà mộc mạc kiên cường, khi đối diện với khó khăn luôn mạnh mẽ vượt qua và bước lên. Với tình hình phát triển của toàn thê giới hiện nay thì Việt Nam vẫn còn chậm nhưng trong diễn biến dịch viêm phổi "corona" Việt NAm đẫnnag tầm khẳn định vị thế của mình khi phân lập thành công mẫu encovid19, điều này càng nêu lên sự tự tôn dân tộc của ta. Hay nhắc đến những trận bóngđá của U23 Việt Nam, mỗi khi cacscauaf thủ nước nhà đá,là bao tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình đi sau, người người nồng nhiệt, khi sút vào cả bầu khoongkhis sân vận động và mọi nhà như vỡ ào vang rội lên, đè nén mọi cảm xúc. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, ở từng quán cà phê, trong từng xóm nhỏ, từng ngôi nhà như nổ tung trong tiếng hò reo của hàng chục người. Họ - những con người xa lạ, ôm chầm lấy nhau rồi nhảy cẫng lên như vừa tìm thấy máu mủ của mình sau nhiều năm xa cách. Nhiều người đã khóc. Có lẽ, thứ xúc cảm đó được hun đúc, kìm nén trong suốt một thời gian dài để rồi hôm nay mọi thứ thực sự bùng cháy trong nỗi sung sướng, khoan khoái đến cùng tận. Bởi lúc này, tất cả họ có chung một lý tưởng, có chung một khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch”. Đó chính là tinh thần dân tộc. Đó là niềm tự hào Việt Nam. Khi bị Hàn Quốc chê bai món bánh mì dân dã vốn trở thành món ăn bình dị nhưng lại rất đặc sắc mà mỗi khi đến VIệt Nam ai cũng sẽ 1 lần trải nghiệm, Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng luôn hết mình vươn lên, dù nghèo.dù khổ, dù cơ cực,thua kém các nước bạn nhưng tinh thần tự hào suy tôn dân tộc có lẽ lớn lao và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Toàn thế giới cũngđã phải trầm trồ ngả mũ thán phục đất nước Việt anm nhỏ bé mà lại chống chọi được với đại dịch toàn cầu khủng khiếp như thế
Là một công dân của Việt Nam, tôi luôn cảm thấy tự hào và mãn nguyện từ tận đáy lòng, bỏ ngoài 1 só bộ phận thờ ơ thì người việt Nam ai cũng có trog mình dòng máu đầy kiên cường, tự hào. Đã từng có cô giáo viết những lời gửi học sinh trong mùa dịch bệnh về Việt Nam ta: "Phải rồi các em ạ, chúng ta “không cần phải đi tìm một đất nước để yêu ở đâu xa cả”, vì trong tim chúng ta, và thật sự là trên cả thế giới này nữa, đã luôn có một Việt Nam rất đỗi tuyệt vời! Dịch bệnh chắc sẽ chưa thể kết thúc sớm, nên cô hi vọng các em sẽ không quên lời nói của Tiếp viên trưởng chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airline đến Vũ Hán khi ông đã nói thế này: "Không sợ con vi khuẩn đó, chỉ sợ không đón được đồng bào về!". Chúng ta đã rất mạnh mẽ và kiên cường đugs không nào?
Ở trong một đát nước tuyệt vời như vậy, chúng ta cần phải tự hào,trân trọng,chân thành yêu mến tổ quốc đẹp đẽ này.Lòng tự tôn dân tộc ko phải thứ có sẵn,ta cần phải khơi dậy nó từ sâu trong đáy lòng,cảm nhậ vẻ đẹp của nước mình và sẵn sàng vì nước bất cứ lúc nào