*Đoạn hội thoại*
Trên xe bus, Nam, Hân, và Tùng đang ngồi trò chuyện, bỗng có một chú xuất hiện, cầm điếu thuốc châm lửa hút. Cửa sổ của xe đều đóng mùi thuốc khó chịu ấy càng lan ra. Nam hơi khó chịu nhưng chú kia là người lớn, không tiện nói, lí nhí trong miệng:
- Mùi thuốc hôi quá!
- Tớ đồng ý - Hân
Tùng thấy vậy, nhắc chú kia:
- Chú ơi, đây là xe bus công cộng, mà còn nhiều người nữa, mùi thuốc lá rất có hại, chú hãy dập thuốc đi ạ!
Cậu nhẹ nhàng nói nhưng vẫn thể hiện sự ngiêm túc và kính trọng. Thế nhưng, người đó chỉ liếc nhìn Tùng rồi vẫn ngang nhiên, không dập điếu thuốc. Thấy vậy, Hân lên tiếng:
- Thưa chú, đây không phải nhà riêng của chú, đây là nơi công cộng, bạn cháu cũng đã nói rồi ạ, thuốc lá rất hại với con người, nhất là phụ nữ mang thai, chú xem, có một cô đang mang thai ngồi ở ghế đầu kìa. Chú hãy tắt thuốc lá đi!
- Xin lỗi, đúng là tôi sai, vợ tôi cũng đang mang thai, thì ra thuốc lá rất có hại với phụ nữ mang thai
Sau đó người đàn ông ấy dập điếu thuốc, mọi người chủ động mở cửa sổ, mùi thuốc lá cũng bay dần . . .
- Câu cầu khiến: Chú hãy tắt thuốc lá đi!
→ Từ cầu khiến: Hãy
$@HannLyy$