1. Lời dẫn gián tiếp: Có người hỏi rằng: lớp trẻ ngày nay liệu có dám hi sinh tính mạng, cống hiến sức lực vì Tổ quốc, đồng bào?
Em cho là như vậy vì:
- Thuật lại câu hỏi, có điều chỉnh cho phù hợp
- Không đặt trong dấu ngoặc kép
2. Theo tác giả, thanh niên Việt Nam hôm nay có những ưu điểm như sau: năng đông, sáng tạo, giàu hoài bão bay xa
3. Con người vẫn luôn khát khao bản thân mình sẽ có một cuộc sống ý nghĩa. Cuộc sống ý nghĩa không cần thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn lao, vĩ đại, phi thường. Những hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn chính là một khởi đầu cho cuộc sống ý nghĩa. Hành động nhỏ thường không được nhiều người chú ý, cũng không được nhiều người ca tụng. Đôi khi đó chỉ là việc nhặt rác bỏ vào thùng, cho người ăn xin vài đồng lẻ, giúp một cụ già qua đường, đỡ ai đó bị ngã xe đứng dậy,... Thế nhưng những hành động ấy lại mang ý nghĩa lớn lao, làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống: nhặt rác để bảo vệ môi trường, cứu giúp người ăn xin hay bà cụ để thể hiện sự sẻ chia, yêu thương cao cả. Chỉ cần làm điều tử tế, hành động của ta đã mang ý nghĩa lớn lao đáng ghi nhận. Trong một chiều mưa tháng 6 tại Long An, em Phạm Trọng Đạt đã tự nguyện khơi thông cống để thoát nước. Chỉ một nghĩa cử nhỏ thôi mà em dã giúp ích cho đường được thông thoáng, mọi người di chuyển dễ dàng hơn. Đất nước sẽ luôn văn minh, phát triển khi có những tấm gương như Đạt. Bởi vậy, chúng ta hãy tích cực làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa, ngay trong chính cuộc sống quanh mình. Đồng thời, cần biết trân trọng những tấm lòng lương thiện. Trước khi nghĩ tới những hoài bão cao xa, hãy thực hiện những hành động nhỏ - ý nghĩa lớn ngay từ hôm nay:
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”