Câu `1:`
- Nội dung: Khung cảnh thiên nhiên mùa hè đầy rực rỡ và sống động. Qua đó cho ta thấy được khát vọng tự do mãnh liệt trong lòng tác giả.
Câu `2:`
- Biện pháp tu từ: Liệt kê.
- Tác dụng:
+ Liệt kê làm cho câu thơ thêm sinh động, tăng sức gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng mạnh với người đọc...
+ Liệt kê diễn tả đầy đủ bức tranh ngày hè thật sống động với thanh âm rộn rã, tươi vui báo hiệu một ngày hè năng động, sôi nổi và tràn đầy sức sống. Qua đó cho ta thấy được trí tưởng tượng phong phú của tác giả khi miêu tả hình ảnh tuyệt đẹp ấy.
+ Thể hiện thái độ tác giả: Ngợi ca vẻ đẹp bức tranh mùa hè đầy sinh động, sức sống mãnh liệt và thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết và cái nhìn tinh tế sự chuyển mình của thời gian.
Câu `3:`
Khổ thơ trên là mở đầu cho những thứ gì được coi là đẹp nhất, tinh tuý nhất của cả bài, là bước đệm cho những câu sau thêm hấp dẫn, lôi cuốn, trực tiếp bộc lộ cảm xúc của tác giả. Thật vậy, Tố Hữu đã phác hoạ lên bức tranh thiên nhiên mùa hè đầy sống động, sức sống dồi dào, cùng với thanh âm tươi vui báo hiệu một ngày hè đang tới, nó như một bản nhạc rộn rã trước cảnh bầu trời trong xanh, nắng gắt. Tiếng tu hú đầu bài là bắt đầu cho bản nhạc ấy, như đánh thức mọi loài vật, mọi tri giác. Những hàng lúa chín ngắt một màu, đang đu đưa với gió, trái cây đang đến mùa hái quả, thưởng thức sau một vụ mùa để ta cảm nhận được hương vị cuộc sống. Màu vàng của bắp, vườn râm ran như bất chấp ghé thăm người tù cách mạng trẻ, để thông báo mùa hè đã mang hương sắc nổi bật đến. Tất cả những màu sắc ấy đều sinh động, giàu sức sống, như vẫy gọi Tố Hữu đến tận hưởng. Trời xanh được tượng trưng cho hoà bình, sự tự do cháy bỏng, những ước mơ bay xa, bay cao, đó là bầu trời riêng rất đẹp trong mắt người tù Cách mạng. Phải tinh tế lắm mới cảm nhận được " ngọt dần ", sự êm đềm của thời gian, sự chuyển mình của thời tiết, đó là độc đáo trong thơ của Tố Hữu. Phải chăng, đó là bước đệm cho tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời, yêu sự sống, quê hương, đất nước Không chỉ dừng lại ở trước mắt, ông còn đưa mắt lên nhìn " diều sáo lộn nhào " như một nét chấm phá nhưng đã làm bật nên hẳn khát vọng tự do mãnh liệt đang dâng trào. Qua khổ thơ trên, ta thấy được một bức tranh hè đầy sức sống, màu sắc và thanh âm đã hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh mùa hè tuyệt đẹp để người tù chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi cảm nhận được và để lại những vần thơ leo động mãi trong lòng người đọc.