Sau khi học xong bài " Nếu cậu muốn có một người bạn" thì trong tôi có rất nhiều suy nghĩ về nhân vật hoàng tử bé. Lúc vừa đến Trái Đất thì cậu bé nhìn thấy một vườn hoa hồng và cậu nhận ra rằng hành tinh của mình, cậu chỉ có " một bông hoa tầm thường ". Việc đó đã khiến cậu hoàng tử buồn bã và nằm dài trên cỏ và khóc rất nhiều. Vừa lúc đó thì một con cáo đã xuất hiện. Con cáo đã trò chuyện với cậu hoàng tử về Trái Đất và như nào là cảm hóa. Cáo yêu cầu cậu bé cảm hóa mình. Khi chia tay, cáo đã giải thích cho cậu nghe về đóa hoa hồng của cậu là duy nhất và đặc biệt, vì bông hoa hồng đó đã cảm hóa được cậu hoàng tử đó. Sau đó, cậu bé quay lại chào tạm biệt cáo và nhận được một bài học về tình bạn