Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú Rùa đang miệt mài tập chạy, Thỏ thấy thế liền chạy lại chế giễu bạn, chê bạn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạy nhanh hơn loài thỏ được. Rùa tức lắm bèn chạy đua với Thỏ, Thỏ ngạc nhiên nhưng vẫn rất chủ quan, cho rằng phần thắng sẽ thuộc về tay của mình. Sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu, Thỏ cắm đầu cắm cổ lo chạy, còn Rùa thì cứ chạy nhanh hết sức mình bởi nó biết mình yếu kém hơn, thi thoảng, Thỏ còn lùi lại để chế giễu và cười cợt Rùa. Bỗng nhiên Thỏ nhìn Rùa rồi nghĩ rằng: "Ta chưa cần phải chạy vội, đợi Rùa gần tới đích, ta phóng cũng vừa", nói rồi nó tha thẩn khắp nơi, mệt quá nên lăn ra ngủ bên gốc cây, Lúc nó tỉnh giấc thì thấy Rùa đã đến gần đích rồi, Thỏ cắm cổ chạy nhưng đã quá muộn rồi, nó đã thua một người chạy chậm nhất trong cả khu rừng. Thỏ chính là hiện thân của những kẻ chủ quan, hay coi thường người khác và kết quả của sự khinh miệt đó chính là chuốc lấy cho bản thân những thất bại chua cay.
#quynhchi