Câu 2 nè!
-"Chúng tôi" ở đây là Phương Định, Nho và chị Thao
- Công việc của họ là : Quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá cần san lấp, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom.
- Cái tên "tổ trinh sát mặt đường " lại "gợi sự khát khao làm nên sự tích anh hùng" vì: những công việc của tổ trinh sát rất khó khăn ,gian khổ, đôi khi đòi hỏi chính mạng sống của bản thân. Vì thế những người như các cô làm những công việc này cần phải có lòng dũng cảm, gan dạ, mạnh mẽ, ý chí quyết tâm, sự hy sihn và lòng yêu nước mãnh liệt. Do đó, người như các cô làm được công việc ấy như những vị anh hùng.
Có sai đừng la mình nha :<<<