Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện 1 lần trong đời và cũng chỉ 1 lần ra đi vào cõi vĩnh hằng. Trước khi chết, vua Phổ cầm tay Mozzart và nói: "Ta tiêu biểu cho trật tự, ngươi tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc nhở đến ngươi". Thật vậy, ngược dòng thời gian ta làm sao quên được kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đặc biệt là đoạn trích Trao duyên. Đoạn trích đã thể hiện sâu sắc tấn bi kịch của nàng Kiều- một con người tài hoa, đức hạnh, có phẩm giá nhưng bị xã hội phong kiến chà đạp.