Một thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 550 cm2, chu vi đáy là 50 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính thể tích thùng đó
Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc
Một xe đầu kéo kéo contenner chứa hàng nặng 18 tấn, đi xa 10km trong 20 min A) tính công cần để tải hàng ( bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác) B) công suất của đầu kéo là bao nhiêu W? Bao nhiêu " ngựa"?
giúp mk làm gợi ý từng giá trị cho mk nha,,, trl hay mk se vote 5 sao nha
Anh chị ơi giúp em câu này gấp gấp vơi ạ Em xin chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ
Kể tên các quần thể sinh vật ở hồ Tây và nêu mối quan hệ giữa các quần thể đó. Làm ơn giúp mình với !!! Hôm nay mình phải nộp rồi !!!
câu 1: hoạt động các dịch vụ cá nhân như y tế, thể dục thuộc lĩnh vực dịch vụ? A. Tiêu dùng B. Kinh doanh C. Tài chính công D. Sản xuất câu 2: trong quá trình sản xuất công nghiệp có sự kết hợp giữa nhiều ngành nghề để tạo ra: A. SP hoàn chỉnh B. Các ngành công nghiệp mới C. Nguyên liệu D. Tư liệu sản xuất câu 3: dựa vào công dụng kinh tế sx công nghiệp gồm công nghiệp nặng và: A. chế biến B. khai thác C. nặng D. năng lượng câu 4: năm 2003 nước có sản lượng khai thác dầu khí hàng đầu của thế giới: A. trung quốc B. nga C. iran D. na uy câu 5:khu vực có tỉ trọng trong cơ cấu GDP năm 2001 dưới 30% A. bắc á B. đông á C. đông nam á D. nam á câu 6:trung tâm dịch vụ lớn nhất khu vực đông nam á A. Giacatta B. Singapo C. Hà Nội D. Băng cốc mn giúp e với ạ
Giúp em vs mn ơi em tag 20 điểm cho ạ
hãy chỉ ra tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong đoạn văn: " Hằng năm cứ vào cuối thu ... thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. " mình cần gấp ạ cảm ơn vì đã giúp đỡ
Vận dụng kiến thức đã học hãy tìm thành phần khởi ngữ, thành phần tình thái, thành phần cảm thán trong những câu sau: a) Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió xe Sương chủng chỉnh qua ngõ Hình như thu đã về b) Chết nỗi, hai ông bị chúng nó đuổi phải không? c) -Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? d) Nhìn cảnh ấy bà con xung quanh không cầm được nước mắt, còn tôi, tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm gì lấy trái tim tôi. e) Thì ra anh ta mới Lên nhận việc, sống 1 mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến