Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người chăm sóc từng li từng tí một, quan tâm, đùm bọc cho ta. Đối với mỗi người chúng ta thì mẹ luôn là người tuyệt nhất. Mẹ luôn dành tình yêu thương cho tôi. Khi tôi ốm, mẹ thường hay thức đêm, hôm để chăm sóc cho tôi. Mỗi sáng, mẹ đều thức dậy sớm để làm việc của một người phụ nữ đảm đang chăm sóc cho gia đình và con cái. Tôi thương mẹ lắm, mẹ tôi quanh năm suốt tháng làm việc lam lũ mệt mỏi và về còn phải chăm sóc cho tôi và gia đình, vì vậy trên gương mặt xinh đẹp của mẹ tôi trước kia dường như đã thay đổi rất nhiều, mẹ có nhiều quầng thâm và tàn nhan nhiều hơn trước. Ôi! Thật xót thương biết bao khi mẹ tôi phải vừa đi làm, vừa làm việc nội trợ mệt đến nỗi bà đã ngủ thiếp đi theo bao nhiêu cơn mệt mỏi khi còn đang làm việc dang dở, chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng tôi đã nhói đau... Tôi thương mẹ, nhưng tôi chỉ có thể giúp đỡ mẹ tôi những công việc nhỏ nhặt bởi mẹ không cho tôi làm việc nặng vì sợ tôi mệt.
Câu đặc biệt: Từ in đậm- Ôi!