Cho đoạn thơ sau Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt giữa mây cao với biển bằng, Ra đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan thế trận lưới vây giăng. (Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận) Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo cách diễn dịch, nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và phép thế (Gạch chân câu ghép và phép thế)
giúp mik vs ạ. mik sẽ cho 5 sao ạ
Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm AB. E là điểm thuộc ac sao cho ea = 2ec. Gọi F là giao điểm DE và BC. CM: CF= Cb
vẽ mầm NL: 8h nãy ai bj pay face ko,00:00h sáng mai là face quét đợt cuối mn chuẩn bj tinh thần chx
Giúp mình với làm ơn mình đang cần
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ phân giác CD ( D không thuộc AB). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với CD, cắt BC tại F và cắt CA tại K. Đường thẳng kẻ qua D và song song với BC cắt AC tại E. Phân giác của góc BAC cắt DE tại M. Chứng minh rằng: a) Hai tam giác CDF và CDK bằng nhau b) Các tam giác DEC và DEK là các tam giác cân c) CF= 2 BD d) MD= 1 phần 4 CF 50 điểm nóng hổi cho người trả lời đúng mình hỏi 1 lần 20 điểm mà ko có ai trả lời nên giờ chơi lớn
Tại sao khi cho vôi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vôi như bị sôi lên và nhiệt độ hố vôi rất cao có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người và động vật. Do đó cần tránh xa hố đang tôi vôi hoặc sau khi tôi vôi ít nhất 2 ngày
Làm những câu khoanh giúp mình với
Ai giỏi toán thì giúp mình với!
Nhanh vs ạ thank nha vote 5 sao nha
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến