Ngày xửa ngày xưa , ở 1 ngôi làng nọ có đôi vợ chồng nghèo hằng ngày đem rau ra chợ bán mà chẳng được bao nhiêu . Cũng ở ngôi làng đó , có 1 lão phú ông nhà giàu nhưng rất keo kiệt , tham lam , độc ác . Lão phú ông chỉ biết ngồi 1 chỗ để sai các người ở làm việc này việc kia mà ông cũng chẳng bao giờ trả tiền cho họ . Họ cũng đã rất nhiều lần đứng lên để đòi tiền lương của mình nhưng ai đứng lên đòi đều bị lão ông cho vào ngục tối suốt đời .
1 ngày đẹp trời nọ , 2 vợ chồng nghèo lại tiếp tục mang rau ra chợ bán rồi bỗng nhiên gặp ông lão đang đi phía ngược lại . Phú ông nói : " Không có tiền thì làm mãi cũng chả giàu lên được như ta đâu . Haha ! " . Nói xong phú ông rời đi với vẻ kiêu hãnh , còn đôi vợ chồng nghèo thì vẫn vui vẻ mà bán rau .
Trời đã gần về trưa mà mãi vẫn chưa hết rau , thấy thế người chồng bảo với vợ rằng : " Hay thôi , mình đem rau về đi . Hôm nay chắc chả bán được nữa đâu . " Người vợ nghe thấy thế liền bảo : " Vâng " . Thu dọn xong đi được dọc đường thì đôi vợ chồng nghèo thấy 1 bà lão ăn xin đang xin thức ăn trước nhà lão ông giàu có .
Đôi vợ chồng thấy bào lão khổ quá mà trời đã trưa hẳn rồi vẫn không xin được thức ăn của lão phú ông . 2 vợ chồng bàn bạc với nhau rồi quyết định đưa bà lão về nhà mình dù nhà họ cũng chỉ có rau với 1 ít cơm nguội .
Về tới nhà , 2 vợ chồng mang đồ ăn lên cho bà lão ăn rồi còn sắp xếp chỗ cho bà lão ngủ tại nhà . Rồi trời đã ngả chiều , 2 vợ chồng bèn sang phòng bà lão ngủ để xem nhưng lạ thay đôi vợ chồng không thấy bà lão đâu chỉ thấy khi dở chăn lên thì toàn là vàng bạc châu báu . Đôi vợ chồng đã sớm nhận ra bà lão kia không phải là người mà là 1 bà tiên xuống trần gian để thử lòng mọi người .
Đôi vợ chồng thấy thế nhưng vẫn mang vàng bạc đi giúp đỡ những người nghèo khổ dù biết rằng mình cũng đang rất cần sô tiền đó để vươn trải cho cuộc sông hiện tại . Rồi chuyện đến tai lão ông , lão ông bèn sai người đi tìm bà lão đấy về . rồi cho bà lão ăn những đồ ăn ngon sắp xếp cho bà lão chỗ ngủ ấm áp nhất thoải mái nhất trong nhà . Rồi 2 canh giờ trôi qua , lão ông biết mình sắp giàu to rồi nên đã hấp tấp chạy sang phòng bà lão xem sao . Nhưng khi dở chăn lên thì ông lão hốt hoảng thấy toàn rắn độc là rắn độc , rắn đã cắn ông lão đến hơi thở cuối cùng của ông . Đó là bài học mà bà tiên dã dạy cho lão ông về cái đạo đức là lòng nhân hậu của mình .
Dân làng biết chuyện lại càng thêm yêu mến đôi vợ chồng nghèo nhiều hơn . Đôi vợ chồng nghèo sống hạnh phúc mãi về sau nhờ lòng nhân hậu và đức tính cao quý . Còn những người mà đã bị phú ông nhốt và ngục tối nay cũng đã được thả ra . Và đôi vợ chồng cũng đã giúp đỡ họ 1 phần để họ yên tâm mà trở về với gia đình của mình .
Câu chuyện kết thúc tại đây ! Mong bạn cho mk câu trả lời hay nhất nhé ! Mình cảm ơn !!!!! Chúc bạn học tốt !!!!!