Bài tập 1:
Câu 1:
a) Khổ thơ:
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ, hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
b) Nội dung khổ thơ: Miêu tả cảnh con thuyền ra khơi đánh cá vào một buổi sáng bình minh
c) Em đồng ý với ý kiến trên vì con người ai cũng phải có quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi thơ để mai sau có đi xa ta cũng luôn nhớ tới
Câu 2:
a) Câu cầu khiến: "Nộp tiền sưu! Mau!"
b) Các câu cầu khiến trên không có chủ ngữ vì: các câu trên dùng để yêu cầu, sai khiến người khác nên không có chủ ngữ
Bài tập 2:
Câu 1:
a) Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Bài thơ được viết khi tác giả xa quê ra Huế học
b) Nỗi nhớ quê hương của nhà thơ được thể hiện cụ thể qua những hình ảnh: màu nước xanh, con thuyền, cá bạc, chiếc buồm vôi, mùi nồng mặn
c) Khi nhắc tới quê hương em sẽ nhớ tới những hình ảnh thân thuộc như: cây đa cổ thụ; mái đình, mái chùa cổ kính; dòng sông; cánh đồng; những ngôi nhà mái ngói...
Câu 2:
a) Câu cảm thán trong đoạn thơ trên: "Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!"
b) Chiếc vòng đẹp biết chừng nào!