* Tham khảo nha @
Ngày trước, khi dịch bệnh chưa bùng phát thì gia đình em rất bận rộn, mỗi người một việc. ( 1 ) Trong sự bận rộn ấy, thời gian mà chúng ta dành cho nhau cũng ngày càng ít đi vì sự hối hả để hoàn thành công việc hay gấp rút tìm một công việc mới tốt hơn. ( 2 ) Tự bản thân tôi cũng thấy sao gia đình mình gần nhau mà lại xa nhau đến lạ lùng như thế ? ( 3 ) Nhưng đến lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cả gia đình tôi - ai ai cũng phải ở nhà vì muốn tuân theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. ( 4 ) Lúc này, ba tôi không đi làm nữa, anh em trong gia đình cũng nghỉ học, mọi người ít ra đường mà hầu hết đều ở nhà. ( 5 ) Chúng tôi quây quần bên nhau như một tổ ấm hạnh phúc. ( 6 ) Ôi, thật tuyệt làm sao ! ( 7 ) Dịch bệnh đã làm cuộc sống chúng tôi trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn.
- Phép liệt:
+ Ba không đi làm
+ Anh em không đi học
+ Mọi người ít ra đường