a, Trích trong văn bản "Cổng trường mở ra" - Lý Lan
b, mãi mãi, nhẹ nhàng, rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến, nôn nao, hồi hộp, hốt hoảng, chơi vơi
c, Tôi mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt của Lan khi nhìn tôi lúc ấy
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng trong cơn gió se lạnh
Tôi hốt hoảng khi nghe tin cô ấy bị tai nạn
d, " Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra" là một lời nhắn nhủ tha thiết và đầy chân tình của người mẹ. Người mẹ trong đoạn trích biết được trong ngày khai giảng này, ngay bây giờ đứa con đang rất hồi hộp, lo sợ. Bởi người mẹ cũng đã trải qua cảm giác này trong ngày đầu tiên đến trường cùng bà ngoại. Qua đây ta thấy người mẹ là người phụ nữ rất ân cần, hiểu được tâm lý lo lắng hồi hộp của con. Với câu nói này, người mẹ đã khích lệ đứa con tiến về phía trước, hãy là chủ cảm xúc của mình bởi con bây giờ đã lớn rồi không còn là đứa bé chỉ biết nép sau lưng mẹ. Người mẹ muốn đứa con biết được rằng thế giới này là dành cho con, nó đang đợi con làm chủ. Thế giới này sẽ là một thế giới diệu kỳ với bao điều bí ẩn, nó đang mở ra để cho con bước vào khám phá. Lời nhắn nhủ yêu thương của người mẹ đã tiếp cho đứa con sức mạnh lớn lao để em có thể bước vào một cuộc đời mới
câu 2:
MB: Trong gia đình người em yêu quý và thân thuộc nhất là mẹ
TB:
- Mẹ em năm nay khoảng 40 tuổi, có làn da trắng nhưng đã có nếp nhăn vì dãi dầu mưa nắng
- Mẹ có mái tóc đen dài, đôi môi hồng lúc cười rất duyên
- Mẹ là người rất mực nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương em hết mực:
+ Lúc dạy học cho em em cẩn thận từng li từng tý và yêu cầu em làm bài thật chính xác
+ Khi em bị ốm mẹ là người chăm lo cho em, dỗ em uống thuốc
+ Khi em có chuyện buồn mẹ là người sẻ chia, giúp đỡ
- Đối với gia đình, mẹ là người phụ nữ ân cần chu đáo, lo cho bữa ăn giấc ngủ của cả nhà
KB:
- em rất yêu quý mẹ e,, mong mẹ sống lâu trăm tuổi