Bài 2 :
- Ánh trăng chiếu qua từng cành cây, kẽ lá.
Bà tôi trải chiếu ra sân ngồi hóng mát.
- Con tằm đang làm kén.
Chị kén chọn quá rồi!
– Mặt trời mọc ở đằng Đông.
Bún mọc là món ăn có nguồn gốc ở miền Bắc Việt Nam.
Bài 3 :Giá, đậu, bò ,kho, chín.
- Tôi hỏi giá tiền của chiếc áo treo trên giá kia.
- Chưa có bằng chứng nào cho thấy ăn xôi đậu thì sẽ đậu kì thi cả.
- Muốn kho thịt với củ cải thì phải có thịt, con đi siêu thị, nhớ vô kho đông lạnh mua giùm mẹ một cân thịt!
- Cây sầu riêng có chín quả đã chín vàng.
Bài 4:
a) Đầu tôi gối lên đầu gối của mẹ.
b) Vôi của tôi thì tất nhiên tôi phải mang nó đi tôi.