Bài 1 :
Chứng kiến cảnh này, nếu là Tùng em sẽ rất xót xa cho bác. Đồng thời tức giận lên án về hành vi của hai thanh niên đó. Bác đã già lại còn ốm yếu bị khiếm thị, ấy vậy mà hai thanh niên đó không những không rủ lòng thương mà còn giày xéo, bắt bạt bác,làm mất đi muối kiếm ăn duy nhất của bác. Quả là những con người vô tâm, ác độc, chỉ biết sung sướng trên hạnh phúc của bản thân mà không biết nghĩ cho người khác, đáng lên án phê phán.
Nếu em là Tùng em sẽ nhờ người lớn ra giải quyết vụ việc này, và sẽ đỡ bác dậy, mua dùm bác một vài gói taem, hỏi thăm động viên bác. Có lẽ những người ấy sẽ ấm lòng bác phần nào.
Bài 2 :
Là một học sinh luôn phải có ý thức phấn đấu trong học tập, đằng này Ăn còn học yếu mà còn không biết tự thúc đẩy bản thân ngược lại đi gây rối làm mất trật tự ảnh hưởng đến giờ lớp. Việc làm này của bạn , bạn cần phải xem xét lại.
Nếu là bạn An em sẽ khuyên An cố gắng học tập. Chỉ cần bạn chú ý nghe giảng thì sẽ cảm thấy bài giảng rất hay và ý nghĩa mà không cần phải ngứa ngáybchân tay đi quậy phá nữa. Như vậy lực học vừa tăng thêm lại giúp lớp phát triển, tốt biết bao.