1, Mùa đông đến thì các loài chim khác đều di cư về miền Nam ấm áp tránh rét dù cho suốt mùa hè đều tận hưởng không khí ấm áp tại quê nhà. Còn đại bàng thì cho dù mùa đông có rét đến mấy cũng vẫn bám trụ lại quê hương
2, Hình ảnh các loài chim này làm em liên tưởng đến hiện tượng con người di cư khỏi quê hương khi có khó khăn. Điều này sẽ không có gì đáng phê phán nếu như con người chỉ luôn tìm đến những chỗ ở và điều kiện thoải mái mà không chung sức đồng lòng với quê hương.
3, Trong bài thơ, mùa đông băng giá được hiểu là những điều kiện khó khăn, những thách thức chung trong một cộng đồng, dân tộc hoặc một đất nước. Hình ảnh mùa đông làm em thấy được cuộc sống chung của bất cứ quốc gia, dân tộc nào đều sẽ phải có những bất trắc và thử thách gập ghềnh nhất định để mà trải qua.
4,
Nhà thơ gửi gắm thông điệp về sự chung sức đồng lòng của con người khi gặp khó khăn trong phạm vi của quốc gia, dân tộc hoặc đất nước. Những khó khăn, gian nan là những thứ không thể tránh khỏi và người dân và cá nhân cần chung sức, đồng cam cộng khổ vượt qua những thứ đó thay vì bỏ đi và mặc kệ mọi thứ; chờ điều kiện thuận lợi mới quay về.