LĐ1: Khái quát về hoàn cảnh của nv ông Hai.
-Là 1 lão nông làng Chợ Dầu, yêu làng và hay khoe làng
- Kháng chiến bùng nổ, phải đi tản cư
- Nỗi nhớ làng da diết→ luôn xuống phòng thông tin nghe thông tin về cuộc kháng chiến về làng
và một hôm nghe đc tin làng theo Tây tf những người tản cư mới lên/
LĐ2: Kim Lân dã khéo léo đặt ông Hai vào tình huống truyện gay cấn làm nổi bật lên tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của ông.
-Yêu làng, yêu nước nên cái tin dữ ấy đã gây cho ông bao mâu thuẫn xung đột căng thảng giữa tình làng và nghĩa nước. Chính điều đó đã khiến ông vô cùng đau đớn, tủi nhục, day dứt, lo lắng. Nhà vân KIm Lân đã diễn tả nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên cùng sự đau đớn, tủi nhục, lo lắng của ông qua những chi tiết truyện kể chân thực.
- Khi bắt đầu nghe tin, ông vô cùng bàng hoàng, sửng sốt, sững sờ (dẫn chứng)
- Trấn tĩnh lại, ông không tin vào điều đó nhưng những lời kể rành rọt cùng sự khẳng định "chúng tôi vừa ở dưới ấy lên" của những người tản cư, ông buộc phải tin.
- Từ đó, trong tâm trí ông chỉ còn cái tin ấy xâm chiếm, nó biễn thành nỗi ám ảnh đè nặng tâm hồn ông. Trên đường về nhà, ông... về đến nhà, ""ông nằm vật ra giường", nhìn lũ con, tủi thân, "nước mắt ông lão giàn ra..." rồi ông chửi bọn việt gian:"...."
-Dẫu vậy yêu làng, ông vẫn ngờ ngợ như có điều j không đúng lắm. Cái tin nửa thực nửa hư ấy gây cho ông bao nỗi lo sợ. Ông lo"giờ đây ai người ta chứa....". Sự lo sợ biến thành bóng ma ghê rợn bao trùm gia đình ông, khiến ông mất ăn, mất ngủ, chẳng dám đi đâu. Lúc nào cũng nơm nớp sợ người ta đang bán tán về chuyện ấy (dẫn chứng). Không yêu làng, yêu nước sao ông phải dằn vặt , khổ sở như vậy.
- Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi mụ chủ nhà biết tin đuổi ông gia định ông đi. Đường cúng, ông vẫn quyết không đưa vợ con về làng vì "Làng thì yêu thật nhưng làng theo tây thì phải thù". Ta nhận tháy lúc này tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình yêu làng. Được sự giáo dục của Đảng, của Bác, trong ông đã có sự trưởng thành về tư tưởng, nhận thức, thái độ .
- Tuy đã xác định con đường đi tới trong tình cảm là thù làng để yêu nước nhưng tình yêu làng trong ông vẫn vô cùng nặng sâu vậy nên ông đã tâm sự với đứa con út để bày tỏ nỗi lòng của mình. qua cuộc trò chuyện với bé Húc về gia đình, về quê hương, kháng chiến, ta nhận thấy dù trong hoàn cảnh nào thì tình yêu làng, yêu nước của người ông dân ấy vẫn luôn son sắt, thủy chung. Thật đáng trân trọng biết bao!. Ông tự nhủ" Anh em đồng chí...."