Nhon~
Gửi 1 lời chào đến em!
Bài làm:
Xưa, Rùa và Thỏ là hai người bạn nhưng Thỏ là người chạy nhanh nhất khu rừng ấy, còn Rùa thì chạy rất chậm. Hôm nọ, hai người bọn họ tranh cãi nhau xem ai nhanh hơn. Rồi họ quyết định giải quyết vấn đề bằng cách thi chạy với nhau.
Vừa mới vào vạch xuất phát, khi trọng tài Khỉ huýt một tiếng sáo báo hiệu bắt đầu, Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng rất nhanh. Thỏ nhìn lại, thấy mình đã xa Rùa rất xa nên ngồi xuống gốc cây nghỉ cho mát.
Thỏ vừa nằm, vừa nghĩ thầm trong bụng : " Tên Rùa kia chạy chậm như thế, mình xa như vậy chắc nó còn lâu mới chạy kịp tới. " Nói vậy, Thỏ cười thầm rồi đánh một giấc sâu. Khi Rùa đi đến nơi Thỏ đang nằm ngủ, Rùa mặc kệ chạy tiếp.
Khi Rùa chạy gần đến đích, Thỏ thức dậy và nhận ra Rùa đã đi trước và xa hơn mình. Thỏ liền ba chân, bốn cẳng chạy đi. Nhưng đã quá muộn, Rùa đã đến đích từ bao giờ!
Chúc em học tốt!
Trên mạng không có đâu! Chị đang diễn tả theo cách của chị! Yên tâm nhé!