BÀI LÀM.
Tết là ngày mà mình tin chắc rằng ai ai cũng đều thích. Mỗi tết về gđ ta lại được đoàn tụ đầy đủ. Mọi nguòi thêm một tuổi mới.Các bạn nhỏ lại có tiền lì xì.
Không biết nhà các bạn ra sao, chứ nhà mình khi đến tết mọi thứ rất vui vẻ. Nhà được trang trí lộng lẫy như thây áo mới. Người thì cũng được mặc nhưng bộ quần áo mới luôn. Trên bàn thức ăn thì toàn đồ ăn ngon, ăn thoả thích. Mọi người cùng nhau đi chúc tết, hôm ấy có thể đi chơi. Nhưng hôm tết thì chắc chắn chủ yếu là chúc tết vfa gđ xum vầy lại bên nhau, nói chuyện. Kể cho nhau mọi chuyện ta sẽ làm ở năm mới mà năm cũ không thể làm. Tết đã làm tình cảm gđ thêm thắm thiết. Mọi người yêu quý nhau hơn, chỉ cần một lời chúc thôi cũng đủ ấm lòng. Điều mà các bạn nhỏ thích nhất ở tết không j khác đó là tiền lì xì. Mình đã lớn vậy rồi nè mà vẫn rất mơ đến được nhận tiền lì xì. Nếu nhà không có gì chơi ở buổi tết sao không cùng gia đình chụp một tấm ảnh kỉ niệm ngày tết năm nay.
Tết tết đây là ngày tuyệt vời đối với mn, tết sum vầy, tết đầm ấm. Tết chỉ có tết là thứ gắn kết gđ.
HỌC TỐT.
no copy
xin vote, cảm ơn, ctlhn
Bài gắn gọn ạ, tại mình muốn ngủ sớm😅🥰🥰🥰