`1.`
Nhóm `1:` Cha mẹ đối với con
`@` Chỗ ướt mẹ nằm , chỗ ráo phần con
`@` Con có cha như nhà nóc
Nhóm `2:` Con cháu đối với ông bà, cha mẹ
`@` Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ
`@` Con hiền cháu thảo
Nhóm `3:` Anh chị đối với nhau
`@` Em ngã đã có chị nâng
`@` Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
`2.`
Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh, cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.
`3.`
Khi mặt trời lên tỏ
Nước xanh chuyển màu hồng
Cờ trên tàu như lửa
Sáng bừng cả mặt sông
`->` "Cờ trên tàu" được so sánh với "lửa"(thể hiện màu đỏ rực trên lá cờ)
`4.`
Một buổi sáng ban mai với những ánh nắng sớm dịu dàng, trời hôm nay thật đẹp. Em được mẹ dắt đi đến trường, đi được một lúc lâu. Em bất chợt ngước lên nhìn mẹ, gương mặt hiền hậu của mẹ dưới chiếc mũ thắt nơ, mặt mẹ có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất trầm tư. Em cũng không để ý mà đi tiếp. Mẹ dắt em đến một ngôi trường có hai chiếc cột màu trắng to lớn ở giữa là chiếc bảng rộng khắc tên trường, đi qua cổng tiến đến một lớp học. Trước cửa, một cô giáo xinh đẹp đứng ở đó, cô nói chuyện với mẹ rồi hiền hậu mỉm cười rồi dắt tay em vào lớp học. Nhìn ra cửa, mẹ chỉ vẫy tay chào rồi đi về. Cô giáo dẫn em vào chỗ ngồi, rồi dần dần tiến lên bục giảng và giới thiệu lai lịch của mình, xong xuôi, cô mời từng bạn lên giới thiệu về bản thân. Tiếp theo, cô phát sách giáo khoa cho bọn em. Buổi học đầu tiên kết thúc mà không học gì cả, cô chỉ giao lưu và cả lớp dần mạnh dạn hơn. Nhưng em lại thấy thật sự thú vị với tiết học.