bài ca dao là lời người phụ nữ nói về thân phận của mình trong xã hội xưa . Cô gái ví thân phận của mình như trái bần trôi , đó là lời than cho thân phận đáng thương của mình trước tương lai mù mịt.
b) câu này nói về số phận trôi nổi lênh đênh của người phụ nữ thời phong kiến , tựa như quả bần trôi theo dòng nước không biết đi đâu về đâu
Một cơ sở sản xuất , quý 1 sản xuất được 23451 đôi giày quý hai sản xuất được nhiều hơn hai lần quý 1 là 8790 đôi Hỏi cả hai túi sản xuất được bao nhiêu đôi giày
Giup em voi moi nguoi oi gio em khong biet lam sao
"Lòng yêu nước cao cả ấy bắt nguồn từ tình cảm yêu thương gia đình và quê hương của mỗi người". Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình trong 5 dòng. Giúp mình với.......huhu
nêu những nguyên nhân chình làm cho gia tăng tự nhiên của dân số châu á có xu hướng giảm. mong mọi người giúp mình với ạ nếu làm đúng, đầy đủ mình sẽ vote 5 sao, ctlhn
Tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng. A. Tàu hỏa chuyển động so với đường ray B. Tàu hỏa đứng yên so với người lái tàu. C. Tàu hỏa chuyển động so với người lái tàu D. Tàu hỏa chuyển động so với cây bên đường.
Viết bài văn kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày
Giải hộ mình các câu trắc nghiệm với ạ , giải được bao nhiêu hay bấy nhiêu ( lớp 9 )
1.how much homework....you( do) .... a day? 2. We ( have/ been) ........ Japanese food. 3. Picasso( be)........ born in 1881. 4. ......(heaf) the frying pan over a high heat and add cooking oil
Kể lại chuyện cây khế bằng lời của người em ( nhân vật ) - Kể có đoạn - Nội dung đầy đủ - Mở bài có phần giới thiệu của người em ( nhân vật ) Ai làm hay nhất mình cho 5 sao + tim + ctlhn 7 giờ mình phải đi học rồi
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến