Câu 1 :
PTBĐ chính : Nghị luận
Câu 2 :
BPTT : Ẩn dụ : "Sống là một cuộc diễu hành"
Tác dụng : Giúp cho đoạn văn thêm hay hơn. Đồng thời, nói ra được dụng ý của tác giả: Cuộc sống luôn luôn có nhiều nhiều tươi mới. Có đôi khi chúng ta lỡ bước qua điều mà mình đang tìm kiếm. Nhưng không sao. Tương lai vẫn luôn đón chờ ta ở phía trước. Ở đó có biết bao điều kì thú và mới mẻ đang chờ đợi chúng ta. Vậy nên, hãy thư giãn và thưởng thức những điều tuyệt vời nhất nhé
Câu 3 :
Tác giả cho rằng như vậy bởi cuộc sống sẽ có lúc này lúc nọ. Không phải lúc nào cũng như lúc nào. Ta có thể thành công thì cũng có thể vấp ngã, không có chuyện cứ thành công mãi được. Sẽ có lúc ta gặp khó khăn và nếm trải đủ vị đời và từ đó ra rút được kinh nghiệm và bước tiếp
Câu 4 :
Mỗi chúng ta, ngay từ khi sinh ra đã được ban cho quyền được sống. Nhưng khi sống chúng ta cũng cần phải biết trân trọng chứ không được bỏ lỡ bất kì giây phút nào. Có biết bao con người ở ngoài kia, họ khao khát được sống từng giây từng phút, họ luôn cố gắng gồng mình để đứng lên bước tiếp. Chúng ta-được sống một cuộc sống khá đầy đủ và ấm nó, vậy nên ta phải biết trân trọng mỗi giây được sống. Bây giờ, 1 phút đối với ta có thể không là gì, nhưng đến mãi sau này, ta mới có thể hiểu được 1 phút đắt giá ra sao. Vậy nên, mỗi chúng ta khi còn có thể thì hãy cố gắng hết mình, phấn đấu hết mình để sống tốt nhất có thể nhé !