Đọc xong văn bản“Cuộc chia tay của những con búp bê” của nhà văn Khánh Hoài , chắc hẳn chúng ta chẳng thể nào quên được hình ảnh cô bé Thủy nết na , hiền dịu cùng tấm lòng nhân hậu. Tình yêu thương anh vô cùng đi đôi với tính vị tha, giàu lòng nhân hậu. Hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ tượng trưng cho hai anh em Thành và Thủy vậy , chúng luôn yêu thương nhau , luôn gàn gũi bên nhau. Vì không muốn chúng phải xa cách nhau Thủy đã để lại con Em Nhỏ cạnh con Vệ Sĩ cho anh hai, muốn cho chúng không phải đối mặt với cảnh tượng chia tay đầy đau xót như hai anh em. Thế mới thấy, Thủy nhân ái như thế nào. Ngoài ra, ta cũng có thể nhận thấy ở cô bé này sự ngoan ngoãn , hiền dịu. Bố mẹ chia cắt, mẹ quát mắng Thủy cũng đau khổ nhưng em vẫn vâng lời và không bỏ lời cãi mẹ; luôn mong chờ bố về chào tạm biệt. Chứng tỏ em là một cô bé ngoan, một nét đẹp trong đạo đức con người. Nhưng người ta nói "hồng nhan thì bạc phận " quả thực lòng em đẹp quá nên số phận mới hẩm hỉu và éo le thế này. Đứng bên bờ vực chia cắt của cha mẹ , em phải đối mặt với nguy cơ không còn được đi học nữa. Chao ôi! Cái cảnh em và cô giáo cùng các bạn trong lớp nói lời tạm biệt đã làm tôi không kìm được nước mắt. Một cô bé ngoan hiền xứng đáng được nhận những hạnh phúc , những điều tươi đẹp trong cuộc sống, ấy vậy mà tai họa giáng xuống đầu cô bé ấy sao mà nặngn nề thế! Tâm hồn trong sáng , yếu ớt ấy có chịu được không? Dẫu sao Thủy vẫn luôn là một cô gái đẹp trong mắt mọi người.Hình ảnh Thủy tượng trưng cho cái kết của việc gia đình tan vỡ, vì thế qua nhân vật này Khánh Hoài luôn muốn nhắc nhở người đọc rằng : tỏ ám gia đình là điều thiêng liêng. Mỗi chúng ta phải có nghĩa vụ trân trọng và bảo vệ tổ ấm ấy