a) Đoạn trích trên trích trong văn bản "Sống chết mặc bay" của tác giả Phạm Duy Tốn
b)Giá trị nội dung:
-"Sống chết mặt bay" tái hiện lên khung cảnh nghìn sầu muôn thảm của người dân ra sức hộ đê trước cơn bảo và sự vô trách nhiệm , tàn bạo, vô nhân tính của bọn quan lại trước cảnh tượng đê sắp vỡ này.
Nghệ thuật:
-Đối lập tăng cấp
-Tự sự, miêu tả
-Sử dụng ngôn ngữ, lời lẽ sinh động, xác thực.
c)Em hiểu được tình cành cuộc sống của người dân rất khổ cực chăm làm việc nhưng lại bị quan lại lợi dụng ức hiếp. Thay vì vua quan chăm lo giúp đỡ người dân qua nạn thì lại ngồi chơi ung dung không biết điều gì.
d)
Câu ....Dân phu kể hàng trăm nghìn người đến ướt như chuột lột ....
...Bên cạnh ngài đến trông mà thích mắt.....
....Ngoài kia đến nghiêm trang lắm ..?
=>Trong mỗi câu đều sử dụng phép liệt kê.
Phần văn có cần lm không ạ
Nếu lm thì bình luận mình sửa