Giúp mình với!! Exercise 1: Complete each question with one of the following words. Use each word only once. Why Where How often How How far How long When What What time Who 1. ____________is your address? - 32 Van Cao Street 2. ____________do you come from? - Quang Tri, a town in Central Vietnam 3. ____________ have you worked there? - For three years. 4. __________ do you leave for work? - 7: 00 a.m. 5. _________ is it to your office? - About four kilometers. 6. _________ do you get to work? - By bicycle 7. _________ do you go by bicycle? - It’s cheap and convenient. 8. ________do you go to English class? - Four times a week. 9. ________ do you have the final test ? - In April 10. _________ did you talk to yesterday morning? - My

Các câu hỏi liên quan

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa.Có 1 lần Bác đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn một đôi giầy mới.Khi máy bay hạ cách xuống thì bác hỏi mọi người là chiếc dẹp của Bác đâu thì mọi người nói Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi.Nhưng Bác nói rằng là Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự - Bác ôn tồn nói.Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi... Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. Từ đoạn trên này thì em nhận xét đức tính giản dị của Bác được thể hiện như thế nào?

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa.Có 1 lần Bác đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn một đôi giầy mới.Khi máy bay hạ cách xuống thì bác hỏi mọi người là chiếc dẹp của Bác đâu thì mọi người nói Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi.Nhưng Bác nói rằng là Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự - Bác ôn tồn nói.Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi... Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. Từ đoạn trên này thì em nhận xét đức tính giản dị của Bác được thể hiện như thế nào?

ai giúp mình với !!! III.Supply the correct verb form: 1. Look! Someone ( clean)...................................the room. 2. Don’t get on the bus while it (run)............................... 3. She ( cook)..............................at the moment.That’s why she can’t answer the phone . 4. She doesn’t mind ( go)........................out in the evening. 5. I ( not/ see) .....................................him since he ( leave)..................Hai Phong. 6. Football (be)...................my favourite sport. I enjoy( play ) ......................it in my free time. 7. She ( be)..................................extremely quiet since he husband ( die)........................ 8. Timson ( make)...........................13 films and I think her latest is the best. 9. I ( visit) ................................HaLong Bay several times. 10. ......................(you/ride)......................on your new bike yet? IV. Make compound sentences by using conjunctions given. 1. I have a terrible headache. I want to visit my doctor. .............................................................................................................................. 2.She felt so tired and sleepy. She couldn’t sleep. ................................................................................................................................. 3.The patient needs a special treatment. Her health condition is getting worse. ..................................................................................................................................... 4. My mother should have a healthy diet. She needs to do regular exercise, too. ..................................................................................................................................... 5. You need to take some pain-killers. You can visit the doctor if you want. and but so or for ENGLISH 7 2 ..........................................................................................................................

mọi người giúp em em cần gấp 12h trưa nộp ạ.em sẽ đánh giá 5 sao.dựa vào dàn ý dưới viết một đoạn văn. Nguyên Hồng Nói về sự nghiệp: Hành trình theo đuổi sự nghiệp văn chương 1 cách nhiệt mài. a/ Nội dung và đề tài sáng tác, các tác phẩm chính, thể loại Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ, nổi bật hơn cả là các bộ tiểu thuyết sử thị nhiều tập + Nguyên Hồng nổi tiếng là người viết được ở nhiều thể loại + Các tác phẩm chính: Bi vò ( tiểu thuyết, 1938), trời xanh (tập thơ, 1960) b/ Quan điểm nghệ thuật (sáng tác), đặc điểm phong cách, giá trị nội dung: + Đối tượng sáng tác: những con người nhỏ bé, những lớp người dưới đáy của xã hội thành thị. + Ông xứng đáng được coi là nhà văn chân chính của những người khốn khổ. + Vị thi nhân này còn được mệnh danh là nhà văn của phụ nữ, trẻ em và những người khốn khổ. + Nhà văn của ánh sáng, của niềm tin, và luôn đi tìm những cái đẹp trong đời sống đau khổ. + Tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của ông được ra đời khi ông chỉ mới có 17 tuổi, một cậu bé ở tuổi 17 đến ăn còn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị cái nghèo cái khó bủa vây. Thế nhưng Nguyên Hồng vấn viết. c/ Các chặng đường sáng tác và các tác phẩm tiêu biểu ở mỗi chặng: +Năm 19 tuổi (1937), Nguyên Hồng cho in 'Bi vỏ', tác phẩm sau đó đã được giải thưởng của Tự lực Văn Đoàn. Dần được xuất hiện trên các mặt báo như một hiện tượng (là sách đầu tiên->lỗi vụng về ít nhiều tồn tại những cái lệch lạch)