Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !
Bài ca dao tuy ngắn gọn nhưng xúc tích, đã mang lại những giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng. Những câu ca dao thốt lên ấm áp mà thiêng liêng, nhắc nhở bao đứa con công ơn cha mẹ cùng trách nhiệm, bổn phẩn người con. Trước hết, ta có thể nhận thấy một biện pháp so sánh rất đặc sắc được thể hiện trong bài :Công cha như núi ngất trời/Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông .Công cha so sánh ngang bằng với "núi ngất trời " , nghĩa mẹ ví như nước ngoài biển đông, tác giả dân gian đã so sánh cái trừu tượng với cái cụ thể đã làm cho ta hình dung rõ về công ơn dưỡng dục của cha mẹ, nó vĩnh hằng, nó bao la rộng lớn. Núi kia đo bao giờ cho hết, biển kia nước bao giờ cho cạn; núi tượng trưng cho sự cứng rắn, biển đông là biển cả , một tấm lòng khoan dung, mềm dẻo của người mẹ. Công lao của cha mẹ còn có thể gói gọn trong chín chữ cù lao : sinh-cúc-phủ -súc- trưởng - dục - cố -phục -phúc. Từ đó mà câu ca dao dân gian muốn nhắc nhở chúng ta một điều rằng :" Công ơn cha mẹ là rất to lớn, chúng ta phải sống sao cho trọn đạo làm con".