Câu 1 : PTBD : Nghị luận + Tự sự + Miêu tả.
Câu 2 : Khi muốn dạy con người mẹ gặp phải những khó khăn :
Môi trường xung quanh trái ngược với những gì mẹ dạy, con khó mà tin mẹ rồi nghe theo :
- Hàng xóm nói tục , đánh nhau.
- Nước sông ngầu, lúc nhúc rác rưởi trong khi mẹ dạy không vứt rác bừa bãi.
- Cô giáo quên không cho kẹo (không giữ lời hứa).
- Các cô gái xung quanh ăn mặc hở hang, diêm dúa (không giản dị).
- Bạn bè quy cóp trong giờ kiểm tra (không trung thực).
Câu 3 :
Hình ảnh "con tàu hoang dã thơ dại" chính là ẩn dụ của tâm hồn trong sáng , ngây dại còn nhiều những thiếu sót , những điều cần cải thiện để bước ra khỏi phần con của mỗi con người.
"cái bến đầy hoa" là thành quả khi khắc phục thiếu sót, hoàn thiện bản thân trở nên càng tốt đẹp hơn - những điều người mẹ muốn con đạt được.
Câu 4 :
Có lẽ , người mẹ nào cũng muốn con khôn lớn, dành công sức dạy dỗ con nên người. Nhưng liệu tình yêu thương , sự cố gắng của người mẹ có thể dễ dàng thành công trong việc dạy con khi môi trường xung quanh càng ngày càng đi xuống? Người mẹ đã cố gắng hết sức để con tử tế nhưng môi trường xung quanh lại trái ngược hoàn toàn. Như vậy , con sẽ dần không tin vào mẹ và đi vào con đường sai trái , lệch lạc .Ông cha ta có câu: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” quả là một trong tục ngữ không hề sai. Môi trường giáo dục có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức cũng như nhân cách của mỗi con người. Vì vậy , để con trẻ - thế hệ mai sau càng trở nên tốt đẹp thì chúng ta cần có ý thức hơn nữa, xây dựng một môi trường tốt đẹp.