Sau khi học xong văn bản sống chết mặc bay em cảm thấy vô cùng đau xót , thương cảm cho ng dân . Đồng thời vô cùng căm ghét lũ quan lại phong kiến . Tình cảnh nhân dân chiến đấu với thiên tai thật thảm hại, mọi người cố gắng lấy cái sức nhỏ bé để chống chọi với cơn quỷ dữ muốn nuốt chửng mọi thứ . Nó cứ như vậy cướp đi tính mạng mọi người . Tình cảnh giờ đây thật đau khổ nhưng ai kia vẫn ngồi ung dung chơi bài . Họ coi dân , coi mạng dân không bằng 1 con kiến . Họ có được những thứ cao sang kia đều nhờ có sức của dân nhưng họ không biết ơn dân mà còn sỉ vả dân ! Họ chỉ biết vơ vét công sức của người dân mà không bao giờ quan tâm nhân dân ! Thật mục nát ( câu đặc bt )