BÀI LÀM
Nhiều người cho rằng nhân vật người anh là một người đáng trách. Vì người anh đã không biết được tấm lòng của người em mà còn quát mắng, xa lánh với em. Nhưng thật ra, thay vì đáng trách thì người anh cũng là 1 người khá đáng thương. Người anh đang trong giai đoạn muốn chứng tỏ mình nhưng người em lại có một tài năng rất tuyệt vời, và tài năng đó đã khiến mọi người xung quanh, cha mẹ đều chú ý về phía em và vô tình gây ra cho người anh một thứ cảm xúc như bị bỏ quên, như không ai quan tâm mình. Lỗi không phải hoàn toàn là của anh và càng không phải lỗi của người em. Người anh đã hiểu lầm em gái và đối xử với em không còn thân như trước nữa, thậm chí còn quát mắng vì những lỗi nhỏ nhặt của em. Nhưng chính tấm lòng nhân hậu, bao dung và tình cảm yêu thương của người em dành cho anh đã giúp người anh thông suốt được rằng cho dù mọi người có như thế nào đi nữa thì người em vẫn sẽ là người yêu thương anh nhất.
=CHÚC BẠN HỌC TỐT=