Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Bạn xem hình
Cho 2 số nguyên dương a, b. Có bao nhiêu số nguyên tố trong đoạn [a, b]. Dữ liệu nhập: - Dòng đầu tiên ghi số k là số các đoạn [a, b] - Tiếp theo là k dòng mỗi dòng ghi 2 số a, b. Kết quả: - Gồm k dòng, dòng thứ i ghi một số là số các số nguyên tố trong đoạn [a, b] thứ i đã cho. Ràng buộc: - 1 ≤ a ≤ b ≤ 1.000.000 - 1 ≤ k ≤ 100 Yêu cầu :sử dụng sàng số nguyên sô + prefix sum Ví dụ input 1 1 5 output 3 Mn giúp vs,em cần gấp ạ
I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. 1. A. southern B. within C. although D. growth 2. A. technology B. lunch C. kitchen D. purchase 3. A. ocean B. official C. sincere D. ancient 4. A. eleven B. elephant C. examine D. exact 5. A. assure B. pressure C. possession D. assist II. Choose a word in each line that has different stress pattern. 6. A. reserve B. receive C. rescue D. remain 7. A. success B. luggage C. journey D. helicopter 8. A. enormous B. comfortable C. expensive D. convenient 9. A. immigrant B. criminal C. ancestor D. descendant 10. A. German B. Brazilian C. Italian D. American
Truyện cổ tích thường được trình bày theo phương thức biểu đạt nào
mọi người chỉ giúp em với ạ ...em cảm ơn nhiều ạ
IV. Underline then correct ONE mistake in each sentence. 26. He won two gold medals since the beginning of the SEA GAMES. 27. Most boys in my class enjoy to read comic books. 28. Mark used to played the guitar when he was a student. 29. Marie wanted buy some food, so she went to the supermarket. 30. My new coat is the same with my sister’s coat. Khônng cần giải thích
Mn giúp mk với. Nêu giúp mk thời gian và đặc điểm của từng giai đoạn là đc rồi. Cảm ơn mn❤️
Tìm $x$ biết: $\frac{a^2+b^2-2ab}{a^2+b^2-ab}$$x$ $=$ $\frac{a-b}{a^3+b^3}$
Chiều đến rồi buổi chiều hiu hắt ấy Em đi rồi và lòng này sưng tấy Những bạn tôi, những "Đấy thấy không..." Về cả rồi... Còn tôi thôi... Tiếng đàn trôi... Heo hắt Nhạc đã tắt Một mình tôi Lôi thôi Em...! Hỡi ôi! Đi đến nơi em gọi là hạnh phúc Có bông lụa có người phục tùng em Để đằng sau lấm lem toàn cát bụi Em chẳng phải rửa, chẳng phải lau và chùi Em chịu hết nổi rồi Em bảo thế "Sang bên kia nhiều người mạnh mẽ hơn anh Cảm ơn anh vì một tuổi xuân xanh Xin lỗi anh vì lỡ dở thanh xuân đó Bỏ đi anh...", em quay đi và mắt không hề đỏ Bước chân nặng nhọc và mình tôi thấy rõ Rõ mình bé nhỏ...rất nhỏ...nhỏ đến đau cứa lòng. Bài thơ trên tỏ rõ nỗi lòng của chàng trai thất tình, do cô gái có khao khát và đã lựa chọn từ bỏ quê nhà, để đến nơi gọi là hạnh phúc bên trời Tây. "Khi nghiên cứu về Đông phương học, có một nhà nghiên cứu đã đưa ra một câu nói đầy hình ảnh thế này: Nỗi buồn nhược tiểu thật diễm lệ". Anh/chị có suy nghĩ gì về vấn đề này? (Trình bày dưới dạng một văn bản khoảng 1 trang giấy thi)
Cali: "Chó đã gần tìm ra sự thật" NL: bl đê :)
Giải giúp em với em không biết làm
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến