Trong cuộc sống của mỗi người, sự chia sẻ khó khăn trong lúc nguy nan là điều vô cùng cần thiết. Sẻ chia đó là sự chia sẻ những nỗi đau, niềm vui, nỗi buồn cùng với mọi người xung quanh. Chúng ta sống không phải chỉ sống cho riêng mình mà cần biết sống vì người khác. Trong mùa dịch Covid-19, nhiều người dân ở các tỉnh thành khác đã quyên góp tiền, gạo, mớ rau,... để giúp đỡ những người gặp khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch nguy hiểm này. Trong khi cuộc sống của người dân miền Trung đang bị hoành hành do bão lũ, nhân dân cả nước đã quyên góp số tiền lớn để giúp đỡ bà con nơi đây. Đó là những việc làm vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên vẫn có một số người vô tâm,thờ ơ trước cuộc sống khó khăn của những người khác. Những việc làm đó đáng trách, đáng để xã hội lên án gay gắt.Một con người biết trao đi yêu thương sẽ là một người hoàn thiện về nhân cách, được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng. Khi biết chia sẻ, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy rèn luyện cho mình sự trao đi yêu thương để cuộc sống ý nghĩa hơn.