a. Trạng ngữ: Một buổi tối mất điện
b. Lời dẫn trực tiếp: "Dì không có"
c. Người phụ nữ cảm thấy vừa xấu hổ, vừa cảm đông rơi nước mắt vì mới đầu, người phụ nữ cứ nghĩ đứa bé đến xin nến nên không cho vì sợ họ sẽ ỷ lại. Sau đó bà mới vỡ lẽ là họ đến để cho bà nến. Người phụ nữ xấu hổ vì mình đã ích kỉ và cảm động vì dù mình mới đến nhưng hàng xóm rất tôt bụng.
d. Qua câu chuyện trên, em đã rút ra bài học về sự tử tế. Trong cuộc sống, chúng ta cần mở rộng lòng mình để giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh chứ không nên ích kỉ giữ riêng mọi thứ cho mình. Có như vậy, các mối quan hệ mới trở nên tốt đẹp hơn. Lòng ta cũng sẽ an yên và hạnh phúc.