CÂU 3 : Qua văn bản trên ta thấy được những tấm lòng hi sinh , tầm nhìn xa trông rộng của các ông cha ta đã để lại một đất nước Việt Nam như ngày nay . Đến hiện tại , đất nước ta đã là một nước độc lập vinh danh để bảo vệ đất nước , bảo vệ người dân thì có những chiến sĩ ngày đêm canh gác biển đảo nơi xa . Những người chiến sĩ ấy thật là đáng khâm phục họ phải mặc kệ nhà ra sao , bỏ lại quê nhà mọi người nhớ nhung họ phải dũng cảm rời xa quê hương nguồn gốc của mình để đi làm việc nước . Vì những hành động thiêng liêng ấy ta mới thấy được , chúng ta cũng chỉ là con người nhỏ bé tuy chúng ta không ra trận , không canh gác biển khơi nơi xa nhưng không phải vì thế mà ta vô dụng . Bản thân em đang là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường , cảm thấy phải hạnh phúc khi được sống trong cuộc sống bình yên không chiến tranh không phải rời xa những người thân yêu của mình . Em sẽ cố gắng học tập tốt để khi lớn lên em sẽ giúp ích được nhiều việc cho nước nhà xây dựng nên những thành tích mới trong tương lai . Chúng ta phải biết ơn những người chiến sĩ không quản ngại khó khăn , gian lao để đi ra biển xa nơi đó có thể sẽ không có người chỉ có tiếng sóng hòa với tiếng gió tuy họ cô đơn nhưng những việc làm của họ sẽ được công nhận .